Cùng nhau sẻ chia kinh nghiệm, chia may mắn để hạnh phúc tới với mọi nhà ạ
Chào cả nhà. E tham gia lần đầu.
Năm nay e 27t. Lấy ck đc gần 5n. Chưa dính thai lần nào.
E phát hiện bị ĐNBT từ lúc cưới nhau đc khoảng nửa năm. Cũng đông tây kim cổ đủ kiểu mà k có bầu.
Từ thời con gái kqd của e đã thất thường. Cao điểm là có 1 lần 6 tháng mới gặp kqd ( để tự do). Nhưng cứ uống thuốc thì tây hay bắc ra đều như vắt chanh ạ. Nhưng canh trứng hay iui đều k đc.
E gặp kqd hum 1/4 do uống thuốc tây cho ra. 2 tháng để tự do đều k có. Tới ngày 15/6 e đi bốc thuốc bắc uống. Về ngày 21/6 kqd ghé thăm nhưng ra toàn máu cục đen. 30/6 e đi bốc thuốc đợt 2 hỏi thì thầy nói ksao. Do đẩy máu xấu ra thôi.
E về uống tiếp 20 thang thuốc. Đến ngày 21/7 đáng lẽ kqd fai ghé thăm nhưng k thấy. 25/7 e xuống thầy bốc thuốc lần 3. E nói k có kqd thì thầy hỏi thử que chưa. E nói thử cách đây 2 tuần mà k có. Thầy bảo ngẩng cổ thầy coi, rùi xem tóc mai rùi nói " thày chưa bắt mạch nhưng theo kih nghiệm dân gian thì còn có bầu rùi". Thật chứ vc e sock, k dám tin.
Sau đó thầy bắt mạch cũng nói e có bầu. Nhưng vẫn nói là để khoa học chứng minh lại.
E về hồi hộp quá. Thử que từ chiều t7, sáng chủ nhật và vừa thử xong que t3. Vẫn 1v. Buồn rười rượi lun ý.
Các mẹ tính toán dùm e xem e có còn tý hy vọng nào k ạ ;(.