Tình hình là em đã đọc bài viết về các dấu hiệu mang thai rồi, nhưng thấy mình k có nhiều triệu trứng như bài viết đó nên hoang mang lắm.
Em đã 25t còn ông xã đã ngoài 45 rồi, do ox lớn tuổi nên 2 vc cũng mong có em bé sớm lắm mà cố gắng canh hơn nửa năm rồi vẫn chưa thấy.
Tháng rồi em có mua que thử rt về canh, rồi cũng cố găng đúng ngày rt. Sau 1 tuần thì ngực bắt đầu căng, mà tháng này tính ra là căng sơm hơn mọi tháng khi gần ck. Đầu ti thì lúc thấy màu hồng, lúc thì màu nâu sẫm. Người thì vừa ngủ dậy lại buồn ngủ tiếp, mà ngủ tiếp thì thức dậy vẫn buồn ngủ, k ngủ tiếp thì người lừ đừ như bị mất ngủ mấy đêm rồi á. Mắc cười nhất vẫn là bao tử của em, đang cực đói mà chỉ cần uống chút nước hay ăn chút gì đó là no, muốn nhợn ngay. Có khi ăn qá trời mà vẫn đói. Mấy món khoái khẩu thì ăn vào cứ như đồ ăn bình thường, mất sự kích thích như trước. Đi tiểu thì thôi rồi, cứ như bị xót vậy, mắc lắm mà đi 1 chút là xong, mà tầm 30' 1 tiếng là đi 1 lần dù mình có uống nước hay k. Cũng k muốn gần ox nữa, vì khung xương chậu rất đau mỗi khi qh. Mà còn tới 5 ngày nữa ck mới đến. Em sợ do mong con qá mà có cg ảo, có mẹ nào từng như vậy k, vào chia sẽ kinh nghiệm cho em với..:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1