Sau khi thử 2que thử thai, 1v rất nét, ko có mờ ảo nào của vạch 2 cả. Em buồn vô cùng, biết làm sao đây. Rồi cũng phải đợi chờ kinh tới tròn mấy ngày nữa,rồi lại bồi bổ cho mình, cho chồng rồi lại canh trứng....hic. Tháng vừa rồi, bồi bổ, canh trứng,uống thuốc kích trứng rồi tiêm rụng xx trc, đúng, và sau khi trứng rụng mà tới cái vạch 2 dương tính giả cũng k hiện lên đc. Sao mọi người dương tính giả nhiều thế nhỉ? Mà e 1lần dương tính giả cũng chưa đc nhìn thấy. Thôi thì than với cm tí, muốn hét lên thật to, muốn lắm cảm giác có thiên thần nhỏ bé lớn dần trong bụng. Tin chắc là mình sẽ có em bé, sẽ có mà thôi. Tâm sự ra e mới nhẹ lòng. Ra đường nhìn thấy trẻ con là cứ nhìn riết lấy rồi tủm tỉm một mình, liên tưởng tới con mình cũng đáng yêu như vậy. Rồi thấy những bà bầu bụng to, mặc váy bầu, cũng nhìn và nghĩ mình sẽ đc mặc váy bầu và bụng to như vậy thôi mà. Hihi. Khùng quá cm nhỉ. Cứ gặp những ng bầu, gặp trẻ con là em nhìn tới khi họ khuất luôn. Thậm chí còn vô thức đi xe theo họ, đi sát họ để làm gì k biết nữa. Huhu.


" Con yêu ơi, chắc tháng này con chưa về với bố mẹ hả, mẹ chỉ cho con chơi hết tháng này thôi, tháng sau phải về với bố mẹ nghe chưa? Con ko về mẹ giận con, mẹ sẽ bớt 1chiếc váy hoặc 1bộ quần áo của con đi đấy. Nhớ nhé con, nhớ lời mẹ dặn chưa con yêu. Yêu con"