Các mẹ cho e hỏi về kinh nghiệm kích trứng rồi giao hợ tự nhiên pk Ngọc Lan với ạ!
;(( các chị ơi e lập gia đình 1 năm rồi ạ, thả từ ngày cưới đến giờ vẫn chưa có bé bi. Sốt ruột quá nên hồi cuối tháng 2 e mới nói chồng 2vc xuống phòng khám Ngọc Lan khám hiếm muộn xem sao, kết quả là chồng e tinh trùng tốt, còn e bs nói là trứng phát triển chậm (trước khi cưới kinh e rất đều. Nhưng từ ngày cưới xong kinh chẳng đều gì cả). Xong bs dặn e ngày thứ 2 của kì kinh tới tái khám.
Ngày 28/2/2015 e bắt đầu bị, nên ngày 2/3/2015 e đến tái khám thì bs cho e đi siêu âm, xét nghiệm máu. Rồi bs nói e là bjo chỉ cần điều trị phương pháp cho kích trứng rồi giao hợp tự nhiên thôi, bs cho e đi lấy máu xét nghiệm. Xong bs kê toa cho e chích IVF m75 IU 5 ngày (2/3-6/3/2015). Và thuốc acid folic 5mg uống từ ngày 2/3/2015 đến hết thuốc (đến hnay thì e còn 3 viên). Và hẹn tái khám ngày 6/3/2015 để siêu âm lại. :-S
6/3/2015 e đi siêu âm thì bs nói trứng vẫn chậm quá, cho toa tiêm thêm IVF m75 IU 3 ngày nữa là 7/3-9/3/2015. Rồi hẹn tái khám 10/3/2015 để siêu âm lại.:-S
Rồi xong, đến 10/3/2015 e đi siêu âm bs vẫn nói chưa đc, tiếp tục cho tiêm thêm liều gấp đôi, IVF m150 IU từ 10/3-12/3/2015. Hẹn 13/3/2015 tái khám.
13/3/2015 e đến siêu âm thì bs nói trứng phát triển cũng tốt rồi nhưng cần tiêm thêm liều gấp đôi 3 ống nữa, vậy là tiếp tục IVF m150 IU từ 13/3-15/3/2015. Hẹn 16/3/2015 tái khám siêu âm lại.
16/3/2015 đi siêu âm, bs lại cho tiêm IVF m75 IU từ 16/3-17/3/2015. Lại hẹn 18/3/2015 tái khám.
Đến 18/3/2015 e đến siêu âm thì bs nói là được rồi, cho e ngày 19/3/2015 đúng 9h sáng tiêm Pregnyl 5000IU và dặn ăn nhiều thịt, uống nhiều nước, tối 20/3/2015 2vc giao hợp tự nhiên. Bên cạnh đó bs cho e đặt thuốc âm đạo Cyclogest 200mg ngày 2 viên sáng tối từ ngày 21/3/2015 đến hết thuốc (28 viên). Rồi ngày 3/4/2015 đi tới pk thử thai lúc 7h30 ság.
Nói lại chuyện giao hợp, 2vc e sốt ruột quá nên chiều 20/3/2015 2vc e quan hệ, tối 20/3/2015 2vc e lại quan hệ. Rồi tối ngày 21/3/2015, tối 22/3/2015, tối 23/3/2015. Còn đặt thuốc thì e vẫn đặt đều ngày 2 lần. Tối thì sau qhe e đặt. Ság dậy e vệ sinh sạch sẽ rồi đặt tiếp. Cứ thế ạ. K bỏ bữa nào. Nhưng có 1 điều là e k biết vì đặt thuốc hay vì sao mà từ ngày đặt thuốc đến giờ e hay bị đau thắt bụng dưới (theo cơn hoặc cử động mạnh là bị) và bị đau lưng nữa (giống như mỗi lần trước chu kì kinh hay bị đau á). Ngực thì lúc nào cũng trong tình trạng căng cứng, núm vú to hơn trước rất nhiều, thâm núm thâm vùng da quanh núm nữa chứ (trước giờ ngực e lúc nào cũng hồng hào, núm xinh lắm :p).
Đến hôm nay là 28/3/2015 rồi, mẹ e cứ bảo e thử que xem sao. Mà e sợ bị hụt hẫng nên k thử. Chờ đến 3/4/2015 xuống pk thử thai. Nhưng kì thực là cũng muốn thử lắm ạ, hồi hộp kinh khủng. À, e chỉ hay bị ợ hơi, đau đầu, đau bụng dưới, đau lưng, đau ngực, thỉnh thoảng ăn xong mắc ói thôi, còn k thấy khiếp món ăn hay mùi gì cả, đi tiểu hơi nhiều hơn bt (chắc do e uống nước nhiều).
Viết tấu dài ntn cũng chỉ có 2 điều muốn hỏi các chị là e đau bụng như thế liệu có sao không và không biết e có đậu thai k nhỉ?????
Các chị ai có kinh nghiệm j không chỉ bảo e với ạ. Hix. Mong con lắm rồi J!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đợt e làm bên pk ngọc lan k đậu chị ạ. Chị có fb k? Ib mình tâm sự nhé. Fb e là Huỳnh Hà...