Em chào mọi người ạ.


Em là nữ, năm nay em 22 tuổi ạ.


Em có câu chuyện về bản thân mình và những thắc mắc nho nhỏ mong các chị, các mẹ có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về vấn đề ấy có thể tâm sự và giải đáp cho em được không ạ?


Em có kinh nguyệt năm 14 tuổi, kinh nguyệt của em rất đều đặn va hoàn toàn bình thường cho đến năm 18 tuổi, em thi lại đại học nên giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn, kèm theo stress kéo dài nữa. Từ lúc ấy kinh nguyệt em rất thất thường, vài tháng mới có một lần. Nhưng em chủ quan và không đi khám gì.


Năm ngoái, khi mà tình trạng ấy vẫn diễn ra em và mẹ đi khám ở Hà Nội, bác sĩ nói em có triệu chứng buồn trứng đa nang, sẽ khó có con hơn bình thường, em thật sự rất shock vì bản thân em ngoài chuyện kinh nguyệt thất thường ra, em vẫn rất bình thường về cơ thể, da em không hề bị mụn ạ, ai cũng khen da em thật đẹp, tóc em thật mượt và óng,..


Em rất sợ mình có thể vô sinh sau này, vì giờ em đã có người yêu và chuẩn bị ra trường nữa.. Thực sự hiện giờ em rất bối rối, nói mẹ cho em uống thuốc bác sĩ chỉ định nhưng mẹ cứ không cho, kêu sẽ cắt thuốc đông y cho em nhưng đến giờ em vẫn chưa được uống ngoài uống Ích mẫu ạ :(


Nhân đây các chị, các mẹ đã trải qua căn bệnh này hãy cho em lời khuyên và hy vọng về chuyện sinh nở sau này với ạ. Thực sự em rất mong muốn bệnh tình của mình có thể chữa khỏi. Em rất mong muốn có con...