Sau hơn 3 năm tìm kiếm hiện nay mình đang mang thai bé đầu tiên nhờ phương pháp IUI bán tự nhiên. Vì sao mình lại nói là IUI bán tự nhiên thì mong các mẹ kiên nhẫn đọc bài viết của mình. Mình nói qua về tình trạng của mình để thắp thêm hy vọng cho các mẹ. Trước khi lấy chồng, kinh nguyệt của mình vốn đã không đều, tháng thấy tháng không. Sau khi lấy chồng, mình uống vitamin bổ sung thì trộm vía cũng đều đều. Đều đều ở đây là gần như tháng nào cũng có kinh nhưng độ dài của chu kỳ thì nhảy loạn xạ. Do mình và chồng đều mải công việc, đi công tác nhiều và cũng hay xa nhau nên cũng không chú tâm lắm nên sau khi lấy nhau được 2 năm, tuổi của mình cũng 33 rồi, không thấy có động tĩnh gì mới dắt nhau đi khám. Về tình trạng của chồng thì tinh trùng chỉ ở mức trung bình khá về mật độ và di chuyển, nhưng tỷ lệ di dạng hơi cao 96%. Còn mình thì tại thời điểm lần đầu làm xét nghiệm, vòi trứng thông, không viễm nhiễm, tuy nhiên AMH chỉ vừa đạt mức bình thường, dự trữ buồng trứng 2 bên khoảng 12 nang và nồng độ LH hơi thấp nên rụng trứng có vấn đề. Mình đã cố gắng điều trị bằng thuốc kích trứng rồi điều hòa kinh nguyệt để làm IVF nhưng do mình không đáp ứng thuốc kích trứng và nội tiết không tốt nên mình bị suy buồng trứng luôn, tổng số nang cơ sở 4 nang, AMH còn dưới 1. Từ đó mình nói không với tất cả các loại thuốc tây kích trứng rồi điều hòa kinh nguyệt.
Trong vòng gần 2 năm sau đấy mình cũng dùng thuốc bắc rồi đun nước táo đỏ này nọ để uống nhưng cũng chẳng ăn thua. Đầu năm nay, mình đến viện C để khám với tinh thần xem tình trạng của mình tệ đến đâu rồi, và xem thủ tục xin trứng có cần những gì. Không ngoài dự đoán, ngày thứ 2 của chu kỳ, mình siêu âm thì chỉ có 1 nang duy nhất, đến giữa chu kỳ thì niêm mạc thì mỏng như tờ giấy. Do đã xác định tinh thần rồi nên mình cũng chẳng chán nữa, kết quả xét nghiệm máu cũng chẳng buồn lấy. Trong lúc chờ đợi tìm người để xin trứng, mình nghe lời 1 chị bạn cũng khó khăn về đường con cái và đã có bé nhờ dùng thuốc Nam Lạng gì gì đó nhưng mình không hợp thuốc uống được 2 tháng nhưng niêm mạc rất rất mỏng và dịch nhầy rất kém, mình đôi lúc cảm thấy đau vì khô rát. Dịp 30/4 mình về quê ở gần Hải Phòng, lại được bác giới thiệu đến nhà 1 ông lang. Mình đến bắt mạch rồi bốc 7 thang thuốc bắc. Mình về chờ sạch kinh rồi sắc thuốc uống, được 2 tuần thì thấy cơ thể có dấu hiệu như sắp rụng trứng thì đi siêu âm. Thấy bác sỹ nói là có 1 nang trứng 18, niêm mạc 11mm thế là xin bác sỹ viện C làm IUI luôn. Sau IUI, bác sỹ có dặn là về đặt thuốc nhưng mình cũng chẳng thèm đặt. Mình quan điểm là IUI lần này không khác gì vợ chồng sinh hoạt tự nhiên, có điều thì tinh trung được lọc rửa hơn thôi nên không dùng bất cứ thuốc gì. Đúng 02 tuần sau IUI mình vẫn không thấy kinh nhưng ngực thì tự nhiên đau tức. Bụng bảo dạ là lại rối loạn rồi đây. Thế nhưng 03 ngày sau vẫn chưa thấy kinh, nghĩ bụng cũng chẳng mất gì của mình nên mình liền mua que thử và bất ngờ lần này may mắn đã mỉm cười với gia đình mình.
Mình nghĩ tình trạng của mình thực sự tồi tệ hơn rất nhiều mẹ khi mà nội tiết kém, 01 nang cơ sở, AMH thì chắc chỉ được 0,4 là cao nhưng em bé vẫn đến với gia đinh mình. Thực chất trong quá trình tìm con, mình cũng trải qua rất nhiều vấn đề và mình cũng đã điều trị ở nước ngoài. Tuy nhiên nếu viết hết thì vô cùng dài dòng nên mình chỉ tóm tắt như vậy. Lời khuyên của mình với các mẹ như sau :
Chuẩn bị tốt cho mình về mặt thể lực : Nếu các mẹ có điều kiện thì đi tập gym hoặc yoga. Mình thấy không phù hợp lắm với yoga nên mình chọn Gym. Đi tập như vậy khiến cho máu huyết lưu thông và tinh thần cũng thoải mái hơn. Khi tập cũng ra mồ hôi nên cũng góp phần giải độc. Mà theo kinh nghiệm của mình thì thấy nếu bạn tập gym trước khi mang thai thì mình vừa khỏe, cơ thể cũng săn chắc hơn. Như mình thuộc tạng người hơi to béo nhưng hiện nay mang bầu hơn 6 tháng rồi nhưng cơ thể cũng không bị nặng nề lắm, tăng khoảng 4-5 kg so với lúc chưa mang bầu.
Chuẩn bị tốt về mặt tinh thần : Các mẹ có thể cười mình vì mình mê tín nhưng mình cũng nói thật luôn là con cái là lộc trời cho. Xét trên phương diện khoa học, rất nhiều người đầy đủ điều kiện về sức khỏe, làm IVF đến 6-7 lần nhưng cũng không thành công là vì sao? Có người sau IUI hoặc IVF về đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, cơm bưng nước rót đến tận giường nhưng vẫn hỏng, có người thì sau khi IVF vẫn leo cầu thang ầm ầm, vẫn hoạt động bình thường thì con lại về. Mình không đi sâu vào tìm hiểu vẫn đề này, mình đề cập đến để mong các mẹ hiểu rằng đừng nên áp lực quá. hãy thả lỏng đi. Nếu mẹ nào tín tâm, trước hết các mẹ về lo chu đáo về gia tiên bên nhà chồng, sau đó mới đi lễ đi cầu ở đâu thì đi.
Mình suy nghĩ rất nhiều trước khi post bài này. Mình hy vọng có thể giúp cho các mẹ thêm động lực. Mình hiểu điều khó nhất chính là giải quyết về vấn đề tinh thần. Nếu như các mẹ có điều gì muốn hỏi thì post lên. mình biết đến đâu mình sẽ nhiệt tình trả lời hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
4 tháng sau kết hôn vợ chồng em không có động tĩnh...