Chào các chị trên Diễn đàn!


Em là lính mới tò te trên diễn đàn, rất vui được làm quen và tâm sự cùng các chị. Em có 1vấn đề cực kỳ nhạy cảm và mong các chị tư vấn giúp em với nhé. Có gì các chị đừng cười em tội nghiệp em lắm.


Em và bạn trai em iu nhau đã được 4năm, và dự định cuối năm nay cưới (nhưng lại phải hoãn sang đầu năm 2009 vì có 1số vấn đề khách quan xảy ra),năm vừa rồi em có cho bạn trai ... "hun" ngực (hix, xấu hổ quá),nhưng kể từ đó trở đi mỗi lần em mặc áo ngực là lại thấy .. ngứa, cứ mặc vào buổi sáng là buổi chiều ngứa đầu nhũ hoa k chịu được. Lúc đầu em cứ nghĩ do áo ngực, nên cắn răng đi mua 1lô vera, triumph, bonbon...về dùng cho chắc ăn, nhưng vẫn không khả quan hơn, nên hầu như em không mặc áo ngực (trừ khi nào mặc áo trắng mỏng). Trong năm em cũng thỉnh thoảng cho bạn trai em ... hun, dù em bắt vệ sinh răng miệng kỹ lắm, nhưng sau đó em vẫn bị ngứa. Vấn đề là hôm kia và hôm qua em phải mặc áo ngực cả ngày (tối về là cởi ngay), nhưng chắc do mặc 2hôm liên tiếp hay sao mà tối qua em ngứa đầu nhũ hoa không chịu được. Em gãi 1lúc thì thấy nó chảy cái nước màu vàng đậm ra, 1chút tí xíu thôi k nhiều, và máu nữa, đầu nhũ hoa thấy toẽ ra...như hoa, vừa đau vừa rát vừa lo vô cùng các chị ạ. Chỉ sợ có vấn đề gì rồi sau này cho em bé...tí sẽ như thế nào, hix hix :Crying: Em tâm sự vấn đề này ra mong các chị tư vấn giúp em nên làm thế nào bây giờ? Có chị nào biết khám ở đâu an toàn, có trình độ và tin tưởng được không giúp em với? Em rất ngại đến bệnh viện phụ sản (hay đại loại thế) vì cứ nghĩ con gái chưa chồng đến mấy chỗ đó xấu hổ lắm. Mong các chị giúp em với nhé, em chân thành cảm ơn nhiều nhiều nhiều!!!