Mình có con học lớp 2, dạo này cháu nhà mình bị mất tập trung khủng khiếp, mình đã tìm đủ mọi cách : mình cho cháu học trong một môi trường cực kỳ yên tĩnh ( một mình một phòng ), cho con học mà vẫn có người nói chuyện, không ăn thua, học ở nhà thì rất tốt nhưng đến lớp thì nó làm mình phát điên, vì câu hỏi tìm x thì nó đi tìm a, hôm nay mình đã quá tức và cho cháu một trận đòn, nhưng chỉ được một lúc là đâu lại vào đấy, mẹ ức chế mà con thì sợ về nhà, mình cảm thấy bế tắc quá. Tình trạng này kéo dài phải hơn một tháng rồi, mình mệt mỏi lắm, cháu là đứa trẻ tiếp thu nhanh, nhưng chỉ vì không tập trung mà cháu làm mẹ phát điên. Nếu như nó không tiếp thu được thì mình phải chịu , đằng này lại ngược lại, nó luôn có mọi lý do để bao biện cho việc làm của mình ( dạo này cháu mới bị thế ).
Các mẹ có cách gì giúp mình được không ?? Cảm ơn các mẹ rất nhiều :Smiling::Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thường thì trẻ hay bị phân tâm khi khi có quá nhiều thứ...
Mình thấy mẹ nên kiên trì, khuyến khích khen thưởng con nếu con chịu khó ngồi học, đồng thời mẹ nên kết hợp cho con đi...
Theo mình vấn đề mất tập trung có thể là do bé chưa hiểu được bản chất của bài toán, vì chưa hiểu nên khi bị...