Tôi có con gái năm nay học lớp 1, cháu thường được mọi người khen là ngoan ngoãn, cháu cũng có ý thức học bài, nhưng đến giờ cháu viết chữ vẫn xấu lại để bẩn vở còn toán thì hay làm sai lúc nào cũng chỉ được 8 hoặc 9 điểm thôi. Mặc dù tôi đã cố gắng rèn cháu từ khi đi học, nhưng mỗi tối mở vở của cháu kiểm tra tôi lại tức điên lên la mắng cháu, có khi còn đánh nữa, lúc đó cháu rất sợ và hứa là sẽ không mắc lỗi nữa nhưng đến ngày mai mở vở của con ra tôi lại thấy tình trạng như cũ. Cứ thế đã gần hết 1 năm học rồi mà cháu chưa tiến bộ chút nào. Tôi cảm thấy gần như bất lực bởi hết :khuyên nhủ rồi đe nẹt mà vẫn chưa có hiệu quả. Xin các mẹ hãy chia sẻ những kinh nghiệm dạy con cho mình với nhé. Vì chuyện này mình cảm thấy buồn quá, chẳng lẽ dạy con khó đến thế sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngon chứ :4:
Nhà tớ làm thế đc thật đấy. Ko có đọan lèo nhèo, đã trừng mắt nghiêm mặt ko nghe...
Học xong bài thì mới chơi
Tối sọan sách vở trước khi đi ngủ
Bàn học gọn gàng, cầm bút, lau bút...
Thế xe 12 lúc đi thì đỗ ở bên kia đường TDH, lúc về thì đỗ ngày trước cửa Kiểm toán à? Thảo nào tớ thấy...
Trước hết mình xin khẳng định, chuyện dạy...