Bức xúc đưa con đi khai giảng ở Tiểu học Nghĩa Tân
Hôm nay trời mưa to, khổ thân các con đi khai giảng quá. Mình vừa đưa con đi khai giảng mà đầy bức xúc, muốn chia sẻ với các mẹ
Trời mưa to đưa con đi khai giảng ở trường tiểu học Nghĩa Tân mà lòng đầy bức xúc. Không biết có mẹ nào cùng tâm trạng như mình không nhỉ? Trời mưa to muốn đứng chờ dưới mái hiên để đón con luôn và dự khai giảng mà bị nhà trường và bảo vệ đuổi xơi xơi ra ngoài cổng trường đứng. Mặc dù trời mưa tầm tã.
Mình đành đi về qua trường bé thứ 2 nhà mình học là trường DL Lê Quý Đôn thì thấy lòng nhẹ hẳn, khác ngay từ cổng trường, bác bảo vệ đến cô giáo và cách tiếp đón. Các con được nhà trường căng cho một tấm bạt to che kín sân trường.
Chẳng nhẽ do nơi đóng tiền ít, nơi đóng tiền nhiều nên thái độ khác nhau. Nhưng mình nghĩ giáo viên trường công lập thu nhập cao hơn hẳn giáo viên trường dân lập. Chắc trường công lập là ng ười của nhà nước nên họ có quyền lực hơn; cũng như khi mình đến bệnh viện thì sợ từ bảo vệ đến hộ lý, y tá trở đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1