Táo quân năm nay đã ba tuổi, định cho đi học mẫu giáo mà hành trình đầu tiên xin học vào trường công lập đã khó quá các mẹ ạ.


Định xin cho vào trường học cùng chị nó - trường mầm non ở Phan Huy ích -thì tuy gần nhà lại trái tuyến, ngày xưa xin cho chị nó dễ dàng bao nhiêu, chỉ có mỗi tờ giấy khai sinh. Bây giờ thỉ đủ thứ khó khăn, chủ yếu là trái tuyến thì không được đúng tuyến đã quá đông rồi. Chung qui lại thì vẫn là phải có vấn đề "đầu tiên", các mẹ ạ, nhưng vấn đề đã lên tới vài T chứ không ít. Mà xin nói ngay đây cũng chỉ là trường bình thường thôi chứ không phải điểm điếc gì của thành phố đâu nhé.


Mẹ cháu lộn lại trường đúng tuyến (ngay chiều hôm đầu tiên tuyển sinh) thì được thông báo là hồ sơ đã phát hết sạch rồi. Mà con nhà mình ba tuổi không phải là độ tuổi tuyển sinh năm nay. Tuổi tuyển sinh năm nay là các cháu sinh 2006 cơ.


Thật sự là mình hơi choáng, quá chủ quan, cứ nghĩ xin học cho con đơn giản. Vì nó mới vào trường mầm non, vả lại "mầm non làng" thôi, có phải chọn trường đỉêm thành phố đâu mà phải chạy chọt.


Hóa ra những người chạy chọt họ đã phải chiến đấu từ tết ra đến giờ rồi.


Buồn quá đi mất, mẹ nào có con học trường Hoa Hồng trên phố Quán thánh giúp mình với.