con trai mình 4 tuổi, trước đây con đã từng hỏi khi đi chơi trên đường : Mẹ ơn, sao ông trăng cứ đi theo mình thế nhỉ? Mình trả lời: Tại ông trăng cũng muốn đi chơi cùng con cho vui mà. Bây giờ con mình lại hỏi bố mẹ câu đó, 2 vợ chồng đều cảm thấy lúng túng, mình nghĩ trả lời như trước thì con sẽ cảm thấy chưa đủ thuyết phục. 2 vợ chồng đều trả lời cho con như trước nhưng có vẻ "cho xong" thôi. Vẫn muốn giải thích cho con sẽ hiểu và con cảm thấy thoải mái. Các mẹ giúp mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ cứ trả lời từ từ cho con hiểu. Trẻ con thích khám phá mà, mẹ đừng sốt ruột nhé! Vui nhất là bé thích hỏi,...