Các mẹ ơi, con trai tui được gần 4 tuổi (tháng 12 này là tròn 4 tuổi), sáng nào tui cũng phải đánh vật với nó trong khi cố gắng gọi nó dậy ăn sáng để đi lớp, thôi thì đủ các kiểu: dỗ dành, quát mắng thậm chí còn dùng cả roi để dọa nhưng cũng chẳng ăn thua, đâu vẫn hoàn đấy :20: . Các mẹ có ai bị trường hợp giống tui thì chia sẻ cho tui chút kinh nghiệm. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
haha, tìm thấy được đồng minh rùi đây.:6: :20: Nhưng thi thoảng có hôm ngồi trên bô rồi, nước thì chảy xuống bô :16: , mắt thì nhắm nghiền, Tom&Jerry...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Theo tớ, cứ phải giải quyết từng khâu một - quan trọng nhất vẫn là sự kiên nhẫn và quyết tâm,...
Cơ mà mẹ nó không nên chiều con mà kể chuyện đâu. Đến giờ ngủ là con phải ngủ, nói với con là ngày...
Làm thế nào để con đi ngủ sớm? Cả nhà phải hợp...