Bé nhà mình mới đi nhà trẻ. bé bị xốc quá các mẹ ơi. Các mẹ tư vấn cho mình với.
Bé trai nhà mình được 27 tháng, khả năng vận động tốt, biết bày tỏ tình cảm và ý muốn, nói được câu dài 6-7 từ, đã biết đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản, hát hò rất tốt. ở nhà, bé rất hiếu động, luôn bắt mọi người cùng chơi với mình. Mình đã cho bé đi nhà trẻ được 2 ngày. Đến lớp, bé ko chơi với bạn nào, ko chạy nhảy, ....mà chỉ ngồi một mình trên ghế, im lặng. Cô giáo đến hỏi han thì úp mặt vào tay ko trả lời; cô giáo dắt tay dến chỗ các bạn đang chơi thì bé cũng úp hai tay lên mặt và gục xuống đất. Cô giáo hỏi mình: bé có bị trầm cảm ko? Mình lo quá. đặc biệt, khi về đến nhà bé cũng vẫn rất buồn, và chỉ quấn mẹ thôi. Mình có nên cho bé đi lớp ko? các mẹ tư vấn cho mình với:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lau lam minh ,moi co dip giao luu