Chị em có con gái năm nay thi đại học nhưng cho đến bây giờ nó vẫn chưa xác định rõ là sẽ thi trường nào (cháu em nó mua 1 đống hồ sơ để nộp rồi ạ ). Cháu em nó học được, theo em là cũng thông minh nhưng lại lười học, thuê gia sư mà vẫn không ăn thua. Tuổi này lại rất bướng bỉnh, hay cãi lại bố mẹ, anh chị của em đã nhiều lần góp ý về việc chọn trường và học hành cho cháu nhưng nó không nghe. Chị em đang rất lo lắng, lúc nào cũng than phiền với em. Nhờ các bác nào có kinh nghiệm trong chuyện này bày cách giúp cho chị em với, làm cách nào cho cháu em nó chăm học và nghe lời khuyên của bố mẹ hơn??? Rất cảm ơn các bác!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
Em thấy hay quá,và đây là tâm sự của một mẹ gửi cho em:
Bạn Sanhnguyen ơi , đọc bài bạn viết , tớ có cảm giác là...
vì con là con gái nếu có thể dược chon thi mình muốn con có kiến thức sống tuyệt với và trình độ học vấn vừa phải hơn là trình...
Em là thành viên mới tham gia, con gái lớn hiện đang bắt đầu học lớp 10. Nhưng sao nó lười học, khuyên no xong lại đe...