Con trai mình học lớp 6, rất mê vi tính. Mình cũng không cấm hẳn, mỗi ngày giới hạn chừng 1 tiếng. Nhưng những lúc ko online thì đầu óc cu cậu cũng chỉ để ở cái bàn vi tính thôi. Đi qua nó liếc 1 cái, về lại liếc 1 cái. Làm bài hay học cái gì cũng chỉ đại khái để mau mau được online, toàn có những bài hết sức đơn giản, 1+1=2 mà cũng làm sai!!!! tuy nó chỉ chat vớ vẩn với bạn hặoc chơi game thôi nhưng mình lo cháu nghiện quá vì suốt ngày chỉ tơ tưởng mỗi việc đó thôi. Có mẹ nào có con như vậy ko, cho mình lời khuyên với, mình phải làm sao!!!!