Con gái tôi 8 tuổi, hiện chỉ sống vơi tôi và cậu, dì cùng đứa em họ trai bằng tuổi.
Chuyện là hè vừa rồi tôi cho con gái và cháu trai cùng đi học vẽ. Qua 1 tháng học tôi hỏi thầy giáo về năng khiếu của chúng. Thầy bảo là con bé gái k có năng khiếu. Thế là nó chỉ còn học nhịp diệu phòng gần bên.
Gần đây nó về khoe là thầy dạy vẽ bảo khi nào con rảnh thì sang phòng thầy chơi. Nay con được thầy nựng vào mà thích quá!
Tôi hú hồn và ngăn ngay là con k được qua phòng thầy nữa, k được để người ngoài đung vào ngươi con. Thực ra tôi đã dạy con v/v này từ khi còn nhỏ va luôn nhắc nhở cháu.
Thế mà hôm qua, tôi đưa đến trường cháu lên lớp trước, tôi đi gửi xe. Khi lên lớp k thấy cháu đâu, tôi sinh nghi nên chạy sang phòng dạy vẽ thấy cháu đang ngồi trong lòng thầy giáo (ghế bàn giáo viên).
Không kiềm được cơn giận, tôi nghiêm mặt bảo cháu ra và lôi ra ngoài đánh cho 1 trận.
Tôi rất lo lắng về việc này!!!! rất hoang mang!
Tối bớt giận tôi hỏi lúc con ngồi lên ghế thầy thầy có làm gì k? nó bảo thầy sờ bụng con. và con nói mẹ con cấm k cho ai đụng vào người.
Nó nhớ thế mà vẫn sang, vây là nó cố tình.
Tôi định mai vào trường sẽ nói cho ông thầy đó 1 mách, đừng có mà giở trò.
Các mẹ giúp tôi trong tình huống này tôi phải lam sao ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
gửi mấy bé cho các cô giáo yên tâm hơn...
mà ông này tên gì,...