Em có đứa em gái con nhà bà gi. Nó năm nay vừa trượt đại học xong. Nó bỏ nhà đi 2 ngày 2 đêm rồi. Mà cái sự tình của việc bỏ đi thì rất đơn giản. Con bé mặc áo trễ cổ ( hở cả ti ra) thế là mẹ nó bảo úi trời con mặc thế thì thằng con trai nó nhìn được thì chết đấy con ạ. Thế là nó về nhà đùng đùng bỏ đi không nói năng gì cả từ đó đến nay. Mẹ nó đang phát điên lên nhưng ko biết làm thế nào.
Đợt này nó bỏ đi cũng trong bối cảnh là lúc sáng mẹ nó có nói với nó là vừa trượt đại học xong thì tập trung vào mà chuẩn bị ôn thi lại đi đừng có đi chơi nữa. Thế mà...
Lưu ý thêm bố nó mât từ ngaỳ nó 2 tuổi cho đến nay nên có lẽ mẹ nó cũng chiều nó hay sao ấy thế là bây giờ như thế.
Đây ko phải lần đầu tiên trong năm nay nó bỏ đi như thế , trong năm nay nó đã bỏ đi mấy lần rồi. Mà với lại cũng trong năm nay là nó có thằng người yêu rồi. Bạn nó thì cũng dốt vừa trượt Dhoc xong.
Bây giờ tình huống như thế. Xin các mẹ ở đây cho ý kiến đóng góp để cứu con bà di em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em nghĩ vào TLU rồi ôn Ai eo là ok,...
Đây là bài viết bởi Nguyễn Viết Kim & Nguyễn Lâm Kim Oanh:
Đa số...
Mấy hôm nay em không vào forum.
Tình hình đứa cháu nhà em thế này ạ. Sau 5 hôm cháu về, mới đầu mọi người ko nói...
Thế này lại càng khó chị ạ. Em lướt mấy topiz kia đã rồi vào đây bàn...
Thanks U.F.O : Về việc học của...
Nhẹ nhòm hơn nhưng vẫn quát ầm lên. " À...