Con gái chị em năm nay 9 tuổi, gần đây cháu về nhà tâm sự với mẹ là yêu 1 bạn trai ngồi cùng bàn, bạn này học rất giỏi. Chị gái em đã nói chuyện với cô và cô đã chuyển chỗ 2 bạn ngồi xa nhau, nhưng về chị em hỏi thì cháu nói vẫn yêu lắm (ặc ặc...). Chị em giờ đang bối rối không biết phải ngăn cấm hay giải thích thế nào cho cháu hiểu, vì chị em sợ cháu sẽ chểnh mảng chuyện học hành, hơn nữa các cháu có gì quá đà thì chết dở. Các mẹ giúp chị em các khắc phục vấn đề này với ạ. Thanks :Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ví dụ như hỏi han cháu về cô bé / cậu bé mà các cháu đang quan...
Mình cũng đang rối đây, hôm rồi bé gái nhà mình (mới học lớp lá thôi) đi hoc về nói nhỏ với mẹ là...
rồi một hôm về bảo mẹ là " TL hôm nay giật...