Mình đang viết những dòng này với tâm trạng rất hoảng vì vừa rồi con gái mình ( cháu mới 4 tuổi) bảo với mẹ là mẹ ơi, anh A - tên cậu hàng xóm học lớp 5 - hôm Cn bảo con mút chim anh ý nhưng con không làm vì nhiều vi khuẩn lắm mẹ nhỉ. Mình nghe xong mà shock quá, bế ngay con và hỏi, thế anh ý bảo con làm gì và con gái tả là anh ý bảo con nhắm mắt để anh thơm môi nhưng con không cho vì mẹ dặn là không cho ai thơm, trời ơi, mình sợ hết hồn.
Chỉ có duy nhất sáng Cn vừa rồi mình có việc đi vắng, osin cho cháu sang hàng xóm chơi và đi chợ, con bé ở nhà với thằng bé đó, bình thường thằng bé đó ít chơi với em lắm nhưng vì nó mới có con chó con nên con bé nhà mình cứ đòi sang chơi.
Mình rất shock và lo sợ, định sang nói chuyện với bố mẹ nó nhưng mà sợ lời con trẻ làm mất lòng người lớn vì nhà mình và anh chị ý chơi với nhau khá tốt. Mình đã bảo bà giúp việc không nói chuyện này với ai và mai sẽ gọi cậu bé đó sang cảnh báo, các mẹ tư vấn cho mình xử lý việc này thế nào nhé.
Mình rất lo lắng và hy vọng chuyện này cảnh báo cho các mẹ để ý tới các con nhiều hơn. Mình cũng đã nhiều lần dạy con gái bảo vệ nhưng cháu còn bé quá chưa ý thức được, may mà thằng bé đó cũng chưa dám làm gì con mình. Hic, sợ quá đi mất