Cho đến nay, đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày 20-7 xảy ra vụ 3 trẻ em chết sau khi tiêm vắc xin, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa nhận được kết luận nguyên nhân cái chết của các bé, chỉ biết là khi tiêm vắc xin vào các bé đã bị sốc phản vệ còn cụ thể thì bộ vẫn chưa đưa ra được. Điều này đồng nghĩa với việc sức khỏe của các em bé nói riêng đang bị "đánh đu" phó mặc cho thần may mắn, thật là đáng sợ. Chúng ta nhớ lại sự kiện không lấy gì làm vui vào đầu tháng 4 tại Hà nội đã phát hiện ra việc ăn bớt vắc xin khi tiêm cho trẻ. Đến cuối tháng 5 lại vụ tiêm vắc xin hết hạn tại Phú Yên, và bao nhiêu bà mẹ trẻ em mất mạng sau khi vào bệnh viện sinh nở điển hình là trong năm 2012. Nay hậu quả tất yếu đáng buồn đó đã xảy ra cho cái chết thương tâm của 3 em. (Còn biết bao nhiêu cái chết oan ức từ dịch vụ ngành y tế chưa được biết đến) Trẻ em đáng yêu nào có lỗi chi? Chúng ta phải lên tiếng ngay từ bây giờ nếu không sẽ có những em bé vô tội chết oan. Chỉ điểm lại chuỗi thời gian ngắn vậy thôi, ta biết được năng lực của Bộ trưởng y tế đến đâu? Trẻ em bị đớn đau đến đâu? Bởi hai năm là thời gian quá đủ để thấy được khả năng của bà Bộ trưởng bộ y tế đến đâu. Tính mạng của người dân không thể trao cho những người yếu kém không đủ khả năng quản lý giám sát, điều hành như hiện nay. Sức khỏe chúng ta cần những người thực tài tâm huyết yêu nghề để chúng ta gửi gắm một cách yên tâm.
Thưa các bạn. Điều đau lòng đó đã day dứt và thúc đẩy chúng tôi có suy nghĩ tính mạng sức khỏe của nhân dân nên trao cho người có thực tài, tâm huyết để chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nếu bạn thấy điều này đúng hãy cùng ký tên yêu cầu Bộ trưởng y tế từ chức:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1