Theo một nghiên cứu mới nhất: Chồng làm lụng cả đời cũng không đủ tiền trả cho các bà vợ
Em từng ở nhà thời gian dài chăm con và làm việc nhà, thời gian ấy em luôn nhủ quyết định của mình là đúng đắn, em đang dành hết tâm huyết và tình thương cho con em. Nhưng mọi việc không diễn ra như em tưởng tượng, trong suy nghĩ của chồng em thì việc nhà và chăm con, vốn là của phụ nữ, và khi em ở nhà (hoàn toàn trở thành một người vợ không đi làm) thì chồng lại đòi hỏi những cái quá quắt và vô lý hơn. Khi không còn chịu nổi sự tù túng, sự bức bối quẩn quanh xó bếp, rồi eo hẹp về tài chính cá nhân, em quyết tâm đi làm trở lại để lại được làm chủ cuộc sống của mình, mặc dù là một người mẹ đi làm thì lại càng khó khăn gấp bội các mẹ ạ!
Hôm nay em được một người bạn cho xem mộ đoạn video ngắn thôi, mà cảm thấy đúng và tâm đắc quá các mẹ. Các ông chồng chưa từng một lần thừa nhận những gì phụ nữ chúng ta làm được, đoạn video này cho thấy nếu trả tiền lương cho tất cả công việc mà một người nội trợ phải làm khi ở nhà là một con số rất lớn, mà nếu các ông bỏ ra thuê người làm thì có trúng độc đắc vé số Vietlott cũng không đủ. Vì những công việc đó, người vợ, người mẹ không phải làm trong 1 ngày, 1 tháng, 1 năm là xong việc mà làm cả đời, từ ngày này qua tháng khác mà không một lần được ghi nhận, mà bị coi là việc đương nhiên phải làm.
Cụ thể, đoạn video quy ra tiền cho công việc của một bà mẹ ở nhà làm nội trợ trong 1 năm trị giá 110.000 USD, bao gồm:
- Lau dọn nhà cửa: 23.000 $
- Chăm sóc con cái: 20.000 $
- Nấu ăn: 46.000 $
- Lái xe: 23.500 $
Đấy, số tiền không phải là nhỏ đúng không các mẹ, mà đó mới là những công việc nhìn thấy, ngoài ra phụ nữ còn làm nhiều việc khác như giặt giũ, dạy dỗ con cái, xoa dịu tình thần cho các thành viên trong gia đình, là một nhà tâm lý cho chồng,… vậy mà vẫn bị các ông đánh giá thấp khi chúng tôi làm hàng tá công việc như vậy. Vì thế, các ông chồng hãy dành sự tôn trọng và tình yêu cho những người vợ, người mẹ đã hy sinh bản thân mìn để ở nhà làm nội trợ, chu toàn mọi thứ trong gia đình.
Bài viết này làm em nhớ đến một bức thư của một người mẹ tên là Susan Keough, sống tại Úc. Cô là một phóng viên, và có ý kiến cho rằng cô nên từ bỏ công việc phóng viên của mình nếu cô cảm thấy nhớ con gái. Susan Keogh bảo vệ quyết định đi làm của mình bằng cách nêu ý kiến: "Tôi nhận được tin nhắn của bạn, bạn nói rằng nếu tôi nhớ con gái 4 tuổi của tôi nhiều như vậy trong khi tôi đang làm việc, thì có lẽ tôi nên nghỉ việc ở nhà. Hoặc ít nhất cũng nên ngừng đăng hình ảnh của con. Làm thế nào mà tôi đã không nghĩ về điều đó? Vâng, tôi cám ơn bạn nhiều! Tôi làm việc vì nhiều lý do. Tôi thích công việc của tôi, vì nó thực sự quan trọng với tôi, không phải chỉ để kiếm tiền mà còn nhiều thứ khác, bạn hiểu chứ? Tôi thích công việc của mình, nó làm cho tôi hạnh phúc và sống có ý nghĩa. Và tôi tin là khi tôi đi làm, tôi sẽ trở thành một người mẹ tốt hơn".
Quả thật là người mẹ sẽ rất khó khăn khi đứng trước các lựa chọn. Người mẹ sẽ được đặt trong mâu thuẫn của tiêu chuẩn xã hội, người mẹ đi làm sẽ bị cho là ích kỷ, nhưng những bà mẹ ở nhà nội trợ cũng bị đánh giá là lười biếng. Hơn bao giờ hết, những người mẹ phải đối mặt với những tiêu chuẩn xã hội mâu thuẫn, xã hội luôn luôn đòi hỏi các bà mẹ “có tất cả”, có nghĩa là phải có một sự nghiệp, một đời sống xã hội và một gia đình hoàn hảo.
Có rất nhiều định kiến về các bà mẹ đi làm, trong đó có quan niệm sai lầm rằng họ là không đáng tin cậy, không chú ý đến gia đình của họ, và chê bai các bà mẹ quyết định ở nhà với con cái của họ là lười biếng, là tụt hậu.
Vì thế em thấy thương phụ nữ mình quá các mẹ, xã hội luôn đòi hỏi một người mẹ hoàn hảo, vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, lúc ấy chỉ có nước mọc 3 đầu 6 tay thôi các mẹ ơi, còn chưa kể phải chiều chồng chuyện chăn gối :( Và khi em chia sẻ đoạn video cùng bài viết này, em chỉ mong là các ông chồng hãy cảm thông, chia sẻ và yêu thương vợ mình nhiều hơn, và cho dù người phụ nữ chúng tôi có chọn một hướng nào đi chăng nữa, là ra ngoài làm việc, hay ở nhà trông con đều đáng được trân trọng. Không có một người mẹ hoàn hảo, chỉ có người phụ nữ yêu gia đình, con cái bằng cả trái tim heng các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1