Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hành trình chào đón thiên thần nhỏ đến với thế giới luôn mang theo vô vàn cảm xúc thiêng liêng nhưng cũng không kém phần vất vả. Từ những đêm thức trắng dỗ dành con khóc, đến việc tỉ mẩn vắt từng giọt...
👀 Gió mùa về và nỗi ám ảnh lù khù
Team "thời trang phang thời tiết" đâu rồi, lạnh thế này lại phải lôi đống áo len, áo phao dày cộp ra mặc à?
Nhìn gương mà xem, giao diện trông có khác gì chú gấu Đông...
Con mình từng bị nấm miệng chỉ vì mình chủ quan với cặn sữa...
Đúng các mẹ không nghe nhầm đâu.
Có một khoảng thời gian bé nhà mình bị nấm miệng, mà sau này nghĩ lại mình vẫn còn thấy áy náy. Lúc đó con...
Từ khi có con, mình luôn muốn dành cho con những điều tự nhiên nhất. Mỗi lần con nổi vài nốt rôm sảy hay da hơi mẩn đỏ vì thời tiết nóng bức là mình lại nghĩ ngay đến việc nấu nước lá tắm.
Mình tin lắm...
Thật ra mình là kiểu người khá kỹ tính khi mua đồ cho con, nhất là những sản phẩm dùng trực tiếp lên da. Mỗi lần muốn mua gì mới đều phải đọc thành phần, xem đánh giá, hỏi bạn bè rồi mới quyết định.
Xị...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1