Mẹ ơi, con đang khát sữa mẹ, ngóng mẹ về từng giây. Ai biết mẹ con ở đâu, nhắn dùm mẹ về với con đi ạ!
Gửi em, người mẹ không may sinh ra đứa con bị sứt môi, hở hàm ếch
Là mẹ, cũng như em ai cũng mong con mình sinh ra khỏe mạnh, lành lặn, xinh xắn… Chị cũng vậy, chẳng ai muốn con chào đời với khiếm khuyết trên người cho nên chị rất hiểu cảm giác của em, em ạ.
Chị còn nhớ, lúc con 2 tháng tuổi và đang học nhìn, chị chỉ chọc con thôi bằng cách đi ra, khép hờ cửa phòng để đùa mình bỏ đi vậy mà con cứ quay ngơ ngác tìm mình. Rồi tự dưng nhìn thấy con trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn, nước mắt chị chợt chảy dài thấy thương con quá. Bởi con còn nhỏ quá để có thể tự chăm sóc mình, con cần một người mẹ để yêu thương, bảo bọc và vỗ về.
Vậy sao em, sao lại nỡ vứt đi núm ruột của mình như thế, em ơi! Em cũng mang nặng 9 tháng và đẻ đau mà, cũng từng háo hức đón con mà. Có thể em đã rất sốc khi con không như hình dung của mình khi chào đời, nhưng chị hi vọng đó chỉ là em suy nghĩ nông cạn, chưa thấu đáo, đó chỉ là những phút giây sốc nhất thời và giờ khi mọi thứ đi qua, mong em hãy bình tâm lại và tới đón bé về bù đắp yêu thương cho con. Những ngày đầu đời, con rất cần sữa mẹ, hơi ấm và tình yêu thương của mẹ em biết không?
Có nhiều gia đình có con bị bệnh nặng hoàn cảnh nghèo khó mà người ta còn chữa chạy đến cùng, cho nên em đừng để con bơ vơ lạc lõng cô độc giữa cuộc đời này như vậy. Có thể rồi sẽ có người đến nhận nuôi và chăm sóc con, nhưng dù thế nào cũng không bằng mẹ hết em à!
Nên chị tha thiết xin em, đừng bỏ con một mình em nhé!
Con bị làm sao thì mình càng phải yêu thương hơn bình thường, huống chi dị tật sức môi hở hàm ếch có thể chữa được mà. Con làm phẫu thuật xong vẫn sẽ lành lặn, vẫn có thể tươi cười như bao đứa trẻ khác thôi. Nếu em nghĩ mình không có tiền để phẫu thuật cho con, thì đừng lo mọi thứ miễn phí đó em.
Mong rằng đọc được những dòng tâm sự này của chị, em sẽ quay về nhận lại con!
Chúc mẹ con em nhiều sức khỏe.
Một số thông tin mình đọc được trên báo chí!
Con được sinh mổ (vào lúc 10h20 phút ngày 30/10), nặng 2,6kg và rất đáng yêu dù bị sứt môi hở hàm ếch, nhưng không có dấu hiệu bất thường.
Hiện tại, qua báo chí mình chỉ biết được những thông tin như vầy về mẹ và em bé thôi, nếu mẹ nào có thông tin xin chia sẻ với mình nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1