Tình hình là thế này ah . Kem nhà em hôm nay được 5 tuần rồi , mà da đen nhẻm ý, bạn ý lại là con gái nữa nên em buồn lắm ,Nghĩ mà cứ ân hận mãi, hồi trước mang bầu nghén nặng quá cho nên không uống đưcọ nước đưa nước mía, và ăn trứng gà. Mà da ba Kem thì trắng như trứng gà bóc ý, con em thì da trung tính không trắng cũng không đen nói chung là tạm ổn. Thế mà chả hiểu sao Kem sinh ra lại đen thế, ai đến thăm cũng kêu là da đen nên em đau lòng lăm .
Biết là bây giờ đã muộn nhưng thôi còn nước còn tát, các mẹ chỉ giùm em cách để cải thiện làn da socola của bạn ý cái, tre con dù xink mấy thì xink nhưng ma đen thì vẫn hem thích các mẹ nhỉ.HUUu, các mẹ chỉ em xem em có phải an bổ sung cái gì hay phải tắm cái gì cho Kem với nhé. Không thì em buồn chit mất,huu
Hì,đúng là chỉ mong con khoẻ mạnh,nhưng trắng thì xinh và dễ diện đồ,và đặc biệt là trắng thì làm đen đc,chứ đen mà mún trắng thì cần nỗ lực.hehe.mới...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2