Các mẹ ơi, con em được 2 tháng mấy rồi . Lúc đầu em kiên quyết không cho cháu nằm võng nhưng thấy con ngủ không ngon giấc, quấy khóc mà xót hết cả ruột. Mẹ ck em thì bảo dưới quê ngươì ta toàn cho con nằm võng, tụi bây trên này bày đặt khoa học sợ này sợ kia để thằng bé khóc khản cả cổ.


Cứ mỗi lần con ọ ẹ không chịu ngủ mẹ ck em bế xuống võng, đu đưa thì cháu lại ngủ ngon hơn. Riết rồi giờ thành thói quen các mẹ ạ, mỗi lần con ngủ là phải có người ngồi canh mà đưa võng cho con, ban đêm cũng như ban ngày hễ ngưng đưa là bé thức giấc. Vì con em còn nhỏ tháng, em sợ nằm võng lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến cột sống hay cơ cổ của con. Dạo trước còn nghe có bé nằm võng bị té chấn thương đầu nữa chứ.


Em thấy ai cũng khuyên là không nên nhưng giờ con em rất khó ngủ, không có võng là ngủ không ngon giấc. Theo các mẹ bây giờ em phải làm sao ạ? Có nên cho con ngủ võng tiếp hay không? Còn nếu ngưng thì có cách nào giúp con ngủ ngon mà không cần võng không các mẹ?


P/s: Nhà em cũng có nôi đưa nhưng bé cũng không chịu các mẹ ạ! huhu