Paxa minh sinh con đầu được hơn 2 tuần rồi, con rất khỏe và ngoan nhưng không biết 2 ngày nay con bị j không biết nữa, cách đây 2 ngày gần nhà mình có đám tang. có bà hàng xóm đi chợ đi ngang qua đám tang và chạy thẳng vào nhà mình để nói chiện với mẹ mình, từ hôm đó Bé của mình có vẻ khó chịu, ăn nhiều lắm, nhìn Bé ăn mình có cảm giác là bỏ đói lâu ngày rùi hay sao đó nhưng nhìn bụng thì căng tròn, mà vẵn há miệng đòi ăn. Không biết có bị sao không. nhìn Bé đòi ăn là Paxa mình lại cho ăn. Bé đòi ăn hoài à, còn nữa hay bị sặc sữa, mọi ngày bình thường Bé thức có 1 tiếng à, nhưng 2 ngày nay bé mình thức nhiều lắm, hôm qua Bé thức từ 19h cho tới 23h30 mới ngủ, ngủ tới 3h sáng thức rùi cho Bú tý rùi thức tới 6h3 sáng mới ngủ tiếp. trong giác ngủ Bé hay oàn mình lắm. Mong các Mẹ giúp mình Bé có bị sao không, nghe mọi người nói bé bị vía. Các mẹ có cách nào giúp Bé trở lại trạng thái thường không? có 2 ngày mà nhà mình ai cũng mệt mỏi mất ăn mất ngủ vì Bé!!!!:(:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1