Các mẹ thân yêu,


Bé Sóc nhà em năm nay 5 tuổi, bé rất thích vẽ và vẽ cũng rất đẹp nữa. Nhà em thì không có ai theo trường phái vẽ vời này nhưng em cũng muốn bé Sóc phát triển toàn diện nên cố gom góp cho bé đi học một lớp vẽ trên đường La Thành. Được một thời gian thì bé Sóc bảo là con không thích cô giáo này, vì cô dữ quá. Và nhất quyết không đi học 1 lớp nào nữa. Ừ, thì học ở nhà. Nhưng khổ cái là không ai có hoa tay, cũng không có trí tưởng tượng nên rất khó trong cách dạy. Chỉ sợ dạy sai thì chít. Híc, các mẹ có thể tư vấn cho em một vài cách để ở nhà mình cũng có thể vẽ cùng con được không ạ? Em cám ơn các mẹ nhiều lắm ạ. Muôn ngàn cái hôn gửi đến các mẹ...