Chào cả nhà,


Su đang cần sự trợ giúp, tư vấn của cả nhà về 1 khóa học kĩ năng sống dành cho trẻ. Ở nhà, Su có 1 bé em, nó ham chơi và lười học quá. Giờ ra đường nhìn thấy hầu như bé nào cũng thế cả, nhà mình rất đau đầu vì đã vận dụng đủ cách, khuyên có, đánh đòn có, chiều chuộng có... nhưng cứ được 1 thời gian là bé lại trở về như trước :(


Ban đầu mọi người cứ trách bé sao lại khác hoàn toàn các thành viên khác trong gia đình về tính cách như thế. Nhưng có lần mình tâm sự, chia sẻ với các bạn cùng công ty thì nhận được 1 vài lời khuyên nên mình cố gắng quan sát em trong 1 thời gian. Qua đó, mình nhận thấy có vẻ các em bây giờ được tiếp cận với nhiều kĩ thuật, công nghệ hiện đại từ lúc còn bé, được ăn uống đầy đủ, bố mẹ lo lắng cho từng chút từng chút 1. Lên trường, các bé được quyền tung hoành vì hiện tại các giáo viên ko dám gay gắt như xưa, đánh tay thôi cũng sợ bị báo chí làm rùm beng nên hình như các em không còn sợ thầy cô, trường lớp như mình thời gian trước. Từ đó, mình suy đoán là có thể các em hiện tại không có nhiều kĩ năng để hướng tới tương lai, không vì người khác mà hầu như rất ích kỉ, chỉ biết lo cho mình. Nói nặng nói nhẹ là đùng đùng chui vô phòng ngồi lì ko chịu ra ăn cơm, có nói thế nào cũng ko được. Có lẽ, cái tôi của các em nói rằng: "Họ cần mình chứ mình ko cần họ..."


Mình và bố mẹ đã tìm hiểu, cũng thấy ở TPHCM có 1 vài lớp dạy kĩ năng mềm. Giờ cả gia đình đang phân vân sẽ gởi em vào trung tâm nào để cải thiện được kiến thức và các kĩ năng sống??? Mình chỉ sợ, tiền mất mà hiệu quả lại ko có sẽ làm cho các em ko có động lực để đi học chỗ khác.


Cả nhà giúp mình với...