2 bạn vịt giời nhà mình, 1 bạn gần 2 tuổi, 1 bạn gần 5 tuổi thì thích xem Gogo Adventure with English và Hi-5 chết mê chết mệt từ bé. Thích hơn các đĩa nhạc Xuân Mai.
Mình cũng thấy thích vì đúng là nước ngoài, họ có những ban nhạc chuyên hát cho trẻ con, dạy tiếng Anh qua các bài hát, trò chơi, phim hoạt hình... rất vui nhộn, bắt mắt. Ở VN mình thì chưa nhỉ.
Maika nhà mình thì xem và nghe đĩa ban nhạc này từ hồi 7 tháng gì đó, thích lắm, thích xem cả Gogo Adventure with English cơ. Chị Kin thích xem, nghe đĩa nào là nàng ý thích đĩa đó.
Bạn MK nhà mình suốt ngày leo lẻo GoGo với Hi-5. Nghe bật nhạc là chị ý dậm chân, quay người bắt chước giống phết, lại còn hát theo nữa chứ. Mình thấy cho bé nghe nhạc tiếng Anh cũng thú vị, lại được"tắm ngôn ngữ Anh văn ".
Hôm trước mình cầm cái bàn tay nhựa lắc lắc mà các bàn tay đập vào nhau như vỗ tay ý, lần đầu tiên nàng ý nhìn thấy mà hét ầm lên HI-5 nữa chứ, chả là logo của HI-5 mà.
Mình thấy nghe nhạc không lời thực sự giúp bé cảm thụ âm nhạc tốt. Mình cho bé lớn đi học đàn, về bật đĩa CD nhạc không lời học ở lớp, hát nốt đồ rê mi theo nhạc, bạn bé hát được luôn, lúc 16 tháng, trong khi chỉ nói được vài từ: bà, mẹ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Khoe vớí các mẹ mình được tặng đĩa CD này, nghe hay phết. Mình thường hạn chế cho con xem VCD, có bật VCD thì cũng tắt màn hình đi....
Năm ngoái mình mua ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ - Cây Gõ.
Chỗ Parkson Hùng Vương cũng có - nhà sách phương nam....
Cám ơn bạn, mấy tuần này tớ...
Còn adrive chỉ down 99,99% là dừng (dùng IDM)
Chúc vui
Bạn chỉ...