Mình tuổi bính dần ,cái tuổi mà ai cũng nói lận đận trong tình duyên ,giờ mình không quan tâm nữa vì niềm vui có con trai ngoan và đẹp trai nữa .
Mấy hôm nay mỗi sáng đưa con đi học và rồi đi làm ,không khí se se lạnh buổi sáng làm mình thấy chạnh lòng , vậy là sắp tết rồi , ôi sao mà tôi thấy buồn buồn ,không biết có ai cùng tâm trạng với tôi không ? Chúng ta cùng chia sẽ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình cũng sắp li dị rồi. cuộc sống hôn...
Mình đã yêu thương, trân trọng gia đình biết bao nhưng cuối...
Mình thi thoảng cũng vào web nhưng ít khi đăng nhập lắm! :)