HI các mẹ.


Mình lập top này để mọi người chia sẻ về ý nghĩa cái tên của mình, và nhìn nhận cái tên ấy có ảnh hưởng tới tính cách con người bạn hay không?


Mình bắt đầu trước nha.


Mình tên là Văn Thị Minh Đạt.


Ai đọc tên mình cũng nghĩ là mình là con trai, hoặc sẽ nghĩ là nhà mình mong con trai nên mới đặt tên là Đạt để mong là con trai.


Xin thưa là không đúng.


Mình là gái nhé, nhà mình không thiếu con trai, mình là con út, và nhà mình có 4 nam, 4 nữ, chỉ tính anh em thôi nhé.


Mình có đọc ở đâu đó 1 bài viết về cái tên ảnh hưởng đến tính cách và cả cuộc sống của đời bạn.


Tên mình lúc đi học đã có biết bao câu chuyện vui quanh cái tên của mình:


- Thầy gọi Đạt trả bài, mình đứng dzậy, thầy hỏi Minh Đạt đâu,mình nói là em, thầy nhìn lại danh sách…hiii


- Lúc đi thí nghiệm tên mình vậy mà cô tưởng là nam, phân công mình làm việc nặng, lúc phân ra rồi, nói sao nhóm này thiếu nam vậy Đạt đâu…


Không biết cái tên mạnh mẽ ấy có ảnh hưởng gì đến tính cách của mình không nữa.


Nói chung mình mạnh mẽ, khá cá tính.


Theo mọi người nhận xét mình có phần giống con trai. Mà chỉ là lúc trước thôi, giờ có gia đình rồi, mình nữ tính hơn.


Cùng chia sẻ và tìm thấy niềm vui trong cái tên của mình các mẹ nhé.


Mình cũng có nghe các mẹ sinh con gái, muốn con gái mình sau này mạnh mẽ nên đặt tên giống con trai, có trường hợp nào vậy thì vào đây nhé.