Cảm ơn ông trời đã mang con đến với ba mẹ, cảm ơn con đã mang đến cho ba mẹ sự hạnh phúc vô bờ. Mẹ vẫn còn nhớ ngày mẹ biết mình mang thai mẹ đã sung sướng biết nhường nào. Khi trong bụng mẹ có 1 chồi non mới hé nở, một sinh linh cần dc mẹ che chở và bảo vệ. Mẹ háo hức, mong chờ, đếm từng ngày, từng phút đến ngày được gặp con.

Thế là cái ngày mẹ mong đợi cũng đã đến mẹ đã được nhìn thấy con cất tiếng khóc chào đời, lúc ấy mẹ đã vỡ oà khóc vì quá hạnh phúc. Có lẽ đây là những giây phút đáng nhớ nhất cuộc đời mẹ , được nắm lấy bàn tay bé nhỏ xinh xinh, được ôm con vào lòng mẹ đó là một cảm giác thật tuyệt vời và khó tả mà ai ai cũng trải qua. Con yêu à, tình yêu ba mẹ dành cho con luôn đong đầy yêu thương. Bố mẹ luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với con. Vì gia đình mình vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả mà ba mẹ đã phải gửi con cho bà ngoại khi con được 1 tuổi để đi làm ăn xa. Bằng tuổi con, các bạn đang được bố mẹ nâng niu chiều chuộng, bế ẵm xúc cơm ăn và dỗ dành. Với con thì không, con đã biết tự lập, biết tự xúc cơm ăn, sáng tự dậy đánh răng, tự mặc quần áo đi học. Con tự lập từ nhỏ, đến bây giờ con đã biết giúp mẹ việc nhà thành thạo rồi. Con biết giúp đỡ bố mẹ quét nhà, thu dọn đồ chơi mỗi khi chơi xong. Nhiều lúc mẹ gọi điện về con khoe "Con ở nhà với bà rất ngoan, hôm nay con đi học cô giáo khen con vẽ đẹp, cho con 10 điểm....." mẹ thấy mình rất hạnh phúc vì có một cô con gái rất ngoan. Còn gì hạnh phúc bằng khi thấy con được lớn lên từng ngày. Hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy con cười, được thấy con hồn nhiên lớn lên trong sự vô tư trong sáng.

Mẹ chỉ biết cố gắng để con có một tuổi thơ thật hạnh phúc. Ba mẹ sẽ chăm sóc và dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Chúc cho con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn nghe lời ông bà và bố mẹ.

hình ảnh