Tình hình là bà nội Tom&Jerry mới về quê có 2 ngày thôi mà em đánh vật cả ngày suốt từ sáng đến tối, mới bảnh mắt ra đã lọ mọ lo đồ ăn sáng cho đồng chí bố đi làm, thằng lớn đi học thằng nhỏ đi nhà trẻ rồi đi chợ, giặt giũ, nấu nướng...mà dạo này công việc của em thì nhiều quá. Mà cái công đoạn đi chợ nấu nướng mất thời gian nhất, thêm nữa mấy thằng ku nhà em là cứ thích đổi món liên tục. Những khi nhỡ bữa là cả nhà không biết ăn gì luôn???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chả cá thì em hay mua chứ ruốc cá thì chưa ăn bao giờ, nhìn cũng hấp...
Muối vừng thì em ít làm chứ muối lạc thì em cũng...
Ngon nhỉ, mấy món này mẹ nó tự làm à?
Món này nữa:
Còn rau ria thì sẵn rồi