Món tokbokki ăn lần đầu chưa thấy ngon, đến lần thứ 2 ăn thì thành nghiện :P, không quên được cái vị cay cay ngọt ngọt, dẻo mềm, chẹp , nhắc đến đã thèm rồi.
Chia sẻ với các mẹ cách làm món này của em nha. Up cái ảnh lên cho có động lực lăn vào bếp, hhii
Ng liệu:
Mua ở K Mart Ng Thị Định
- Bánh gạo làm sẵn
- Tương ớt hàn quốc Gochugiang
- Ớt bột hàn quốc
- Cà rốt
- Hành tây
- Xì dầu
- Nước dùng gà
Cách làm:
Đun nước dùng gà với 1 ít nước tầm 200ml
Cho 1 thìa tương ớt , 1/2 thìa ớt bột, 1 thìa xì dầu vào đun sôi
Thả bánh gạo vào cùng với cà rốt và hành tây thái miếng
Đun nhỏ lửa tầm 15p, nhớ đảo thường xuyên để bánh gạo k bị khê
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình hay xào thịt bò vs cải thảo hoặc kim chi trước rồi múc cái ra đĩa riêng. Đổ thêm nước vào nêm nếm gia vị như...
MUA SỈ LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT. MUA CÀNG NHIỀU GIÁ CÀNG...
Có nhiều nhà sản xuất, tùy độ cay, tùy trọng lượng, có nhiều màu hộp khác nhau nhưng hộp nó thường thế này này,...
Cơ mà cay nên em toàn ăn được vài miếng thôi :))
Cái ni là bánh gạo làm sẵn thì làm còn nhanh.
Chớ bạn em làm...
muốn sánh hơn thì giảm lượng nước và cho thêm tương...