Chào các mẹ. Em rất khoái món bánh Gai , bánh Gấc này của Ninh Giang. Hồi còn nhỏ em sợ bánh Gai này lắm vì nhìn nó cứ đen đen. Sau này lớn lên, lấy chồng Ninh Giang, hay được ăn, tự dưng lại thấy ngon thế cơ chứ. Bánh gai làm từ lá gai thơm lắm, nhân bằng đậu xanh nguyên chất bùi bùi, ngậy ngậy. Nhắc đến mà thèm. Ở trên Hà Nội này em không thấy có bán. Em cứ nghĩ là chắc chẳng ai thích ăn. Mỗi lần về quê em có mang lên một ít làm quà, thế mà không ngờ mọi người khen nhiều lắm và bảo rằng lâu lắm không được ăn vì trên này không bán. Lúc đó em bất ngờ lắm. Em đang thắc mắc là không biết có nhiều người thích món ăn dân dã này giống em không?:Drooling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e bán bánh gai, bánh gấc Ninh Giang ngoài Hà Nội mẹ nó ạ, khi nào có ng...
Bánh Ninh Giang thì ngon hơn NĐ nhưng em thấy ko ngon...
Nhưng mà...
Em hay mua ở Maximax Cộng Hòa chị ạ, hay cửa hàng bán đồ Bắc trên trường Trần...
Mình nghĩ là nhiều người thích bánh ít lá gai nhân...
Em chưa biết bánh gai ninh giang thế nào, nhưng m nghe nói cây gai dễ trồng lắm, không biết ở SG có...