Các mẹ thông thái có biết trường hợp bé nào giống con em k
con em có 1 sống mũi cao tới đỉnh đầu (thẳng từ mũi lên, đến phần trán hơi gồ lên 1 chút)
con em là con gái nên em hơi lo, vì em chưa gặp đứa trẻ nào như thế cả
chị đồng nghiệp em có con cũng giống như em, nhưng phần gồ ở trán là màu đen, mỗi lần tức giận còn chuyển thành màu đỏ. Chị ý 6 năm trước, tìm được 1 thầy ở Hưng Yên, làm lễ có 200k thôi ạ, làm buổi tối thì hôm sau hết luôn. Nhưng chị ấy bảo chị làm được trong vòng 1 tháng sau khi sinh thôi. Còn sau đó thì chịu
Chị ý bảo đã 6 năm rồi, nên có SĐT, cũng k nhớ chính xác đc nhà. Vì lần đấy là cũng may mắn có ng giới thiệu cho. Đứa sau của chị ý cũng có. Chị ấy bảo là do đánh dấu của dòng họ.
Em cũng đi 1 một số ng nhưng chẳng ai giống em cả
mẹ nào biết cách giải k ạ, hoặc có con đặc biệt vậy thì bảo em với. Đây có phải là 1 loại bệnh k ạ. Sau này lớn có hết k? có phải phẫu thuật thẩm mĩ k ạ
thank các mẹ nhiều
Con em được 8 tháng rồi ạ. Trộm vía cháu rất ngoan, hiếu động và manh khỏe ạ