Các mẹ tư vấn giúp mình chuyện này.


Mình mới sinh em bé được 2 tháng, bé cũng mạnh khoẻ và chưa có bệnh tật gì, chỉ thỉnh thoảng sốt, ho hắng tẹo thôi, bé hơi nhẹ vì sinh ra có 2,8 kg (bằng cân mình hồi xưa) nhưng sữa của mình không tốt nên bé cũng chẳng được bụ bẫm


Vì thế mình đang băn khoăn chuyện này: Hồi bé, nghe bà ngoại cháu kể mình thường xuyên bị ho, viêm họng, sổ mũi, tóm lại là mấy bệnh liên quan đến đường hô hấp. Có đêm, ông ngoại đi làm ăn xa, một mình bà ngoại ở nhà, con ho chẳng biết làm sao, đành bế con đi bộ trong đêm mấy cây số đến nhà cô y tá nổi tiếng ở trong vùng để nhờ khám hộ con. Cho đến bây giờ, mình có con rồi mà căn bệnh ấy vẫn cứ tái diễn, tháng nào cũng bị 1 lần: viêm họng, sốt, ho, sổ mũi ...


Nhiều lúc nghĩ, chắc tại ngày nhỏ không được phòng chữa tốt nên bây giờ mới thành mãn tính thế này. Cũng không trách ông bà ngoại được, vì ngày ấy nghèo, cơ sở vật chất không tốt nên đành vậy.


Bây giờ, có con rồi mình mới lo, sợ nó cũng như mẹ. Không lo đêm hôm 1 mình bế con đến bện viện mà lo nó cũng tháng ho, sổ mũi, nhức đầu 1 lần thì khổ lắm. Ngày xưa, bà ngoại còn tốt sữa nên mình bụ bẫm, chứ sữa mình chẳng ra gì, con lại chẳng ra hồn người thì tội lắm. Thế nên hỏi các mẹ liệu có di truyền như thế không? mà tốt nhất là nên có cách nào phòng chống ý ạ? Mình chẳng thấy thông báo có vacxin phòng bệnh hô hấp gì cả mà năm nay thời tiết thất thường thế, sáng lạnh, trưa nóng tối lại lạnh. Mình cũng lại đang ho và sốt đến 2 tuần nay rồi. Mẹ mà cứ thế này, con ko bị do di truyền thì cũng bị lây mất.


Các mẹ hảo tâm giúp mình với!