Các mẹ ơi, bé nhà mình được 13 tháng khoảng gần 1 tuần nay cứ hâm hấp sốt, nhiệt độ chỉ khoảng 37-37.3 độ, về cơ bản bé vẫn chơi bt, chỉ thỉnh thoảng hơi quấy tý thôi, nhưng đặc biệt là bé chả chịu ăn gì cả, đình công toàn diện với cháo, phở bún, mỳ... cả ngày ép lắm thì chỉ được khoảng vài thìa con cháo, chỉ uống mỗi sữa và nước thôi. Mẹ chồng mình bảo hay bé mọc răng, mình vạch mồm bé ra thì thấy 2 răng nanh dưới 1 bên đã nứt ra bên kia đang lấp ló.Bé còn bị đi ngoài nữa cơ, mấy hôm trước bé đi hơi lỏng và có nhầy, mùi tanh mình đem phân đi xét nghiệm thì kết quả là bé bị lị thể nhẹ, chưa phải uống kháng sinh mà chỉ cần uống men tiêu hóa, theo kinh nghiệm của các mẹ trên này mình cho bé uống cỏ sữa đến hnay là ngày thứ 3 thì bé đã đỡ, từ sáng đến giờ bé đi ngoài 1 lần phân đã có mùi thối nhưng vẫn sống nát chưa thành khuôn và đặc biệt có màu đen sì. Chỉ 1 tuần hâm hấp sốt và đi ngoài mà trông bé tọp hẳn đi, chân tay nhẽo hẳn ra, hàng xóm ai cũng kêu
Mình lo lắng quá ko biết bé làm sao nữa vì như các lần trước mọc răng bé chỉ hâm hấp sốt có mấy tiếng thôi cùng lắm là đến nửa buổi và bị đi tướt 1 hôm là cùng và từ trước đến giờ tuy bé lười ăn nhưng chưa bao giờ đến mức ko ăn 1 tý gì như bg.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1