CHÁU TRAI TÔI SANH MỔ NGÀY 5/9/2002. NHƯNG BẤT HẠNH THAY BÉ BỊ TẬT BẨM SINH. CUỐNG HỌNG( CỔ) CỦA BÉ BỊ MỀM HƠN BÌNH THƯỜNG NÊN KHÔNG TỰ THỞ ĐƯỞC. . BÉ HIỆN ĐANG NẰM ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG SĂN SÓC ĐẶC BIỆT TẠI BV TỪ DŨ. BÁC SĨ NÓI CHƯA TÌM RA PHƯƠNG PHÁP CHỮA TRỊ. HIỆN GIỜ BÁC SĨ HỔ TRỢ BẰNG CÁCH CHO THỞ OXY CHO ĐẾN KHI NÀO CHỮA ĐƯỢC. MẸ CỦA CHÁU CHƯA HAY BIẾT VỀ CHUYỆN NÀY.
HỠI NHỮNG AI ĐÃ TỪNG HIỂU BIẾT VỀ BỆNH NÀY, HOẶC CÓ BIẾT VỀ NHỮNG BÁC SĨ CHUYÊN VỀ BỊNH NÀY, LÀM ƠN HIẾN KẾ CHO TÔI. BẰNG MỌI CÁCH TÔI PHẢI CỨU CHÁU TÔI.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn lời khuyên chân thành của bạn. và cũng chỉ có một mình bạn dám nói thật cho mình cũng như bạn 2911. Lúc đầu gia đình...
Toi nghi rang o Vietnam chac khoa hoc chua du tien bo de dieu tri can benh cua chau ban. Vay thi ban hay tim kiem su...
Tôi rất ngại khi viết những dòng này cho chị mà không phải là những lời chỉ dẫn như chị mong muốn. Xin có đôi...