Chào các mẹ


Mình nhờ các mẹ tư vấn xem con mình đang bị bệnh gì giúp mình nhé.


Cách đây 1 tháng, con mình bỗng dưng khóc đêm, khóc rất to, phải dỗ mãi, từ tầm 3h sáng mới ngủ, ngày chơi rất bình thường. Đi khám thì bị viêm đường hô hấp trên. Uống thuốc không đỡ, sốt 38 độ, uống KS đỡ 2 ngày rồi ho nặng tiếng, có lúc nghe rít. Đi khám thì bị viêm phế quản bội nhiễm, uống thuốc 3 ngày sau đỡ. Nhưng đêm ngủ bé vẫn trằn trọc, lắc qua lắc lại suốt đêm, không ngủ ngon giấc, ngày chơi bình thường, húng hắng ho. Ho ngày một nặng, đi khám lại viêm tiểu phế quản rồi, lại uống thuốc. Đúng dịp tết thì phải vào viện nhi tiêm 11 ngày, cộng với khí dung, chẩn đoán viêm tiểu phế quản. Khoảng 6 ngày tiêm thì hết triệu chứng, nhưng chỉ 1-2 ngày ngủ ngon, đêm lại trằn trọc, lăn khắp giường, cứ phải bế lên ru trên tay. Ra viện chỉ 1 -2 ngày lại ho lại, đêm nào cũng trằn trọc như thế. Mặc dù cố gắng chăm sóc nhưng vẫn dẫn đến thở ran rít, lại chẩn đoán viêm tiểu phế quản, lại thuốc và khí dung, hiện giờ đã hết các triệu chứng. Nhưng lại chỉ một đêm ngủ ngon, tối qua lại bắt đầu trằn trọc và lăn khắp giường từ 3h sáng. Con mình mới 8.5 tháng thôi. Không biết đó có phải là triệu chứng của hen phế quản không? Tại sao cứ chưa dứt đợt này đã bị ngay đợt khác và khởi đầu là ngủ trằn trọc không ngon giấc? Có mẹ nào có kinh nghiệm thì cho mình lời khuyên với. Hiện giờ mình thực sự hoang mang không biết con mình bị thế nào, nên cho bé đi chữa ở đâu, có nên chuyển vào SG sống để đỡ bị thay đổi thời tiết hay không?