Tình hình là con tớ bị cam, chả chịu ăn gì 4 hôm nay rồi. Nước cũng rất lười uống, phải bơm bằng xi lanh. Sữa chỉ thi thoảng uống được 80ml, ngày được 2-3 lần là nhiều. Mà phải dỗ đủ trò, dù trước khi bị đang ăn rất ngoan. Tớ từng áp dụng chiêu: không ăn thì cho nhịn và rất thành công, con qua giai đoạn biếng ăn sinh lý thì trở lại ăn ngoan lắm. Nhưng hồi đó không ăn cơm thì còn chịu ăn bánh ngọt, hoa quả... Còn đợt này không ăn uống gì cả , tất cả các bữa muốn cho ăn đều phải ép, từ chối mọi thứ. Tớ không kiên nhẫn được nữa vì đến mình không ăn uống mấy ngày liền như vậy cũng còn ốm lăn ra, chứ đừng nói tới trẻ con. Món duy nhất cu cậu còn chịu tiêu thụ vào lúc này là ti mẹ. Mà nó đã 1 tuổi rưỡi, sữa mình lúc này ít rồi, lại chẳng còn chất mấy. Các mẹ cho tớ xin tí kinh nghiệm chăm trẻ con bị cam với nhé. Tớ đang dùng thuốc của cam làng Cót, ông lang Khương. Chả biết có đúng chuẩn không nữa. Mà mỗi lần bôi thuốc, thằng con la hét quá trời. Xót ruột quá :Crying: