YV hay bị thức dậy giữa đêm, hôm thì 2h30, hôm thì 4h30, khóc rất to, cứ bò lăn rồi lại quằn quại, không cho đụng vào người, cứ như thế cỡ 30', bé khóc không thể dỗ được
, hỏi đau ở đâu cũng không nói, đến khi hết khóc, mẹ hỏi con đau ở đâu, thì bảo không. Uống một bình sữa xong, hỏi "mấy giờ?". Rồi ngủ tiếp bình thường. 

Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cám ơn mẹ TINTINVN nhiều. Mình đã yên tâm hơn nhiều khi đọc được thư bạn và sẽ làm như bạn hướng dẫn, mong là bé con...
Con nhà mình ngày xưa cũng vậy, từ lúc mới sinh cho đến khi được 17 tháng, không đêm nào là không dậy khóc. Cứ khoảng 15'...
Bé nhà bạn chắc bị giật mình đấy, có thể là ngày bé hoạt động nhiều.Vì thế buổi tối bạn cho bé vận động ít thôi, đi...
Em bé đỡ chưa, đừng lo lắng quá bọn trẻ ở VP mình cũng lăn đùng ra ốm hết rồi cả chomchom nữa.
Chắc tại thời tiết đấy...