Dear các mẹ,


Hôm nay sau một hồi ngồi lang thang trên WTT để nghiên cứu vì sao bé nghé bông nhà mình (2 tuần tuổi) lại quấy và khóc cả đêm qua mà vẫn không tìm được câu trả lời. Bố nghé Bông xin phép kể ra và mong các mẹ tư vấn:


Chả là tối hôm qua 2 vợ chồng đi sang nhà bà ngoại để bé nghé Bông ở nhà 1 tiếng với cô giúp việc đi về thì thấy con đang ngủ nhưng được khoảng 2 tiếng sau bắt đầu dậy và quấy, bố liền kiểm tra tổng vệ sinh và thay bỉm mới, pha sữa ngoài cho bé măm nhưng chỉ được một hai mút là nhả ra và khóc, đưa vào cho mẹ ti thì ngậm ti nhưng được một chút cũng nhả ra và khóc, bé khóc từ 11h15 đến tận hơn 3h sang không biết là vì sao 2 vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng có lẽ là bé mệt quá nên đi ngủ, sang nay bé cũng ngủ, dậy ăn uống ngoan, nhung đên trưa thì lại giống lại buổi đêm lại khóc quấy và bị đi ngoài xì xoẹt.


Xin các mẹ giúp bố nghé Bông với nhìn con khóc thương con mà không làm gì được,


Ah nhân tiện hỏi các mẹ là có mẹ nào biết là muốn tiêm phòng cho con mà tiêm tại nhà vì đi ra nguyễn chí thanh hay chỗ nào đó thây đông mà phải xếp hang, mẹ nào có địa chỉ nào tin cậy thì chia sẻ với bố Nghé Bông nhé.


Chân thành cảm ơn các mẹ :Sigh: