Tư vấn giúp em về bệnh ngứa ngoài da với các anh chị ơi, gấp gấp gấp!
Tình hình là mẹ em bị ngứa khoảng nửa năm nay rồi ạ. Mẹ em có đi khám ở Quy Nhơn vì nghe nói chỗ này chuyên xét nghiệm ký sinh trùng. Sau khi xét nghiệm thì được biết là mẹ em bị dính 1 con sán tên là Toxocara canis ( sán chó) ấy ạ. Bị sán này rất ngứa, bác sỹ đã kê đơn thuốc giun và giảm ngứa cho mẹ em mà uống liền 3 tháng không đỡ ngứa ( bác sỹ này đã đổi cả thuốc khác rồi đó ạ), cứ hết thuốc là ngứa gấp bội. Sau đó mẹ em vô bệnh viện da liễu, các bác sỹ không làm xét nghiệm hay gì khác mà chỉ nhìn qua qua chắc chưa đến 30s nữa thì kết luận là bị mề đay. Hic. Sau đó cho mẹ em uống cả tháng thuốc vẫn không đỡ ngứa lại còn ngứa hơn.
Em sợ mẹ uống nhiều loại rồi nhờn thuốc mà hại thêm sức khỏe nữa. Nhưng mà ngứa quá gãi hư hết da rồi các anh/ chị à...!
Đợt vừa rồi mẹ em vô lại bệnh viện da liễu khám thì bác sỹ vẫn nhìn qua và cho đơn y hệt đợt trước. Đợt kê đơn mề đay ấy ạ.
Mẹ em sau đó qua bên viện paster xét nghiệm lại thì âm tính với con sán này rồi. Nhưng ngứa thì càng ngứa thêm. Gọi điện cho bác sỹ quy nhơn thì cứ liên tục kê đơn khác chữa sán nữa mà không xét nghiệm.
Nghe chị hàng xóm nói, chị uống " bá phong hóa độc hoàn" gì đó khỏi bệnh ngứa. giờ em lo lắm, mua cho mẹ uống thì sợ không khỏi lại ngứa thêm.
Anh/ chị nào bị bệnh này hay có người nhà bị ngứa chỉ cho em với ạ....Em cảm ơn nhiều!! Nhìn mẹ ngứa, da chớt hết mà thương quá!!:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sao trị đủ kiểu vậy.
thật sự trị ngứa chỉ có một cách trị thôi.
Hiện tại em đã mua thuốc bá phong hóa độc hoàn cho mẹ, thuốc này mát gan,...