Ba em bị cao huyết áp, nay ông cũng 60 rồi. Bữa em có dẫn ba đi khám sức khỏe tiện đi thăm bạn ba trong bệnh viện luôn. Bạn thân ba em mới bị tai biến mạch máu não, vô thăm mới biết bác ấy tai biến xong bị liệt luôn toàn thân, bây giờ ăn uống là phải truyền qua ống huyết thanh vào dạ dày. Nhìn thương lắm. Trước giờ bác ấy với ba em chơi thân với nhau, các cụ đi đâu cũng đi chung mà giờ bác ấy nằm một chỗ rồi. Mà khổ cái bác ấy trước là cũng bị cao huyết áp xong còn nghiện thuốc lá nữa mà không cai được. Giờ nghe bảo là bị tai biến một phần cũng do hút thuốc nhiều, huyết áp lên cao quá nên giờ mới dẫn tới di chứng như vậy. Em nghe xong lo cho tình trạng của ba quá chừng.
Đi khám bác sĩ bảo huyết áp của ba em đang giai đoạn 1, cũng phải kiêng khem các thứ để ổn định huyết áp. Cũng may là ông không nghiện thuốc lá, mà thiệt ra là do cai từ lâu lắm rồi. Em cũng mua một bộ đo huyết áp về nhà để đo định kỳ cho ba rồi. Em thì đi làm cả ngày, mẹ em thì mất sớm mà giờ còn hai ba con, em sợ ông ở nhà buồn rồi suy nghĩ này nọ rồi bệnh nặng thêm. Giờ bác bạn thân ba vậy nữa nên ông cũng ít đi ra ngoài, đi đâu về thấy ba ở nhà một mình cũng tội. Em nghe nói là chỉ cần thực hiện chế độ ăn uống kiêng khem là được nhưng mà em sợ ông ở nhà một mình lại hay suy nghĩ. Các anh các chị ai từng có kinh nghiệm chăm sóc ba mẹ bị cao huyết áp có thể cho em vài lời khuyên được không ạ?
Em cũng có tìm hiểu về các chế độ ăn uống và chăm sóc dành cho người bị huyết áp rồi mà vẫn còn lo lắm. Tại giờ còn có 2 ba con mà giờ lỡ ba em có chuyện gì em cũng không biết sao nữa. Chỉ mong ông cứ khỏe mạnh hoài hoài thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chế độ ăn uống: Người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất, hạn chế ăn quá nhiều chất béo, kiểm...