Từ đêm qua đến giờ mình không làm gì được cứ băn khoăn không biết có bị bệnh gì không nữa. Chẳng là từ trước đến giờ mình rất tự hào vì thận và bàng quang rất tốt khả năng nhịn tiểu cũng lâu. Thế nên mình rất chủ quan buổi tối vẫn uống nhiều nước trước khi ngủ. Vậy mà hôm qua mình giật mình tỉnh dậy khi đang tiểu ra quần. Cũng may là chưa ướt chăn chiếu vội vàng phanh lại chạy vào wc thay quần. Trước đó mình cũng không ngủ mê nhưng khi mình tỉnh dậy thì mang máng là đang trong wc. Mình rất sợ vì đây là lần đầu tiên bị vậy không biết do ngủ mê hay mắc tiểu quá nên mỉnh đi ra luôn vậy nhỉ? Nhưng mọi khi mình uống nhiều nước hơn, mót tiểu hơn mà mình còn thức dậy được cơ mà. Nếu chuyện này mà tái diễn thì chết mất vì mình đã chứng kiến một bạn gái mình đái dầm khi đang ngủ trong ký túc xá. Có ai bị giống mình không nhỉ? Xấu hổ quá đi mất