Sợ quá các mẹ ơi, có mẹ nào đi kiểm tra nước nhà mình chưa.
Hi các mẹ, em là thành viên mới, trước chỉ lên diễn đàn đọc thông tin thôi, hôm nay có sự vụ hơi hoảng hốt nên muốn chia sẻ với các mẹ.
Chuyện là hôm vừa rồi, e phải sang khu nhà đứa em gái lấy đồ ăn thì tình cờ ở đấy có cái dịch vụ xét nghiệm nước sinh hoạt gì đó miễn phí. Vốn cũng tò mò nên e cũng hào hứng về lấy nước đi thử. Và ối dời ơi, sau 1 hồi ngta kiểm tra bằng cái máy gì đó mà cái cốc nước của e thành kinh khủng khiếp như thế này.
Cốc nước ban đầu trắng trong thế này ah
Để thế kia khoảng vài phút, e thấy nhanh lắm thì cốc nước của e thành thế này ah:
Em không tưởng nổi lại tởm đến thế. Cái bạn làm thí nghiệm b ấy nói nước có quá nhiều chất bẩn, nhiễm sắt thép nhiễm cứng gì đó e cũng chẳng nhớ nữa vì e vẫn còn đang mải rùng hết cả mình mỗi khi nghĩ mình sinh hoạt bằng cái nước đó hàng ngày. Bạn ấy còn bảo là còn hok biết chính xác có chất gì nữa, có độc tố gì không. Rồi là nhiều chất có đun sôi cũng hok hết đâu.
Em nghe mà hoang mang quá, thế này thì ai mà dám uống nước nữa, mà thảo nào mặt mũi suốt ngày bị mụn, rửa mặt cho sạch lại thành mặt bẩn hơn.
Nhà mình có mẹ nào đã đi thử như này chưa ah, có giống thế này hok ah và có cách nào để xử lý hok ah. Em cám ơn các mẹ trước.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1