Xin chào mọi người, mình xin viết một bài chia sẻ về phẫu thuật mắt Phakic của bản thân.


Trước hết bài viết này là một nguồn tham khảo cho các bạn bị cận thị bệnh lý (trên 10 đi-ôp) và chỉ để giải tỏa tâm lý thất vọng.


Mình phẫu thuật phakic được gần 1 tháng rồi, tại bv mắt QT Nhật Bản, do bs B.T Hùng thực hiện. mắt mình cận rất nặng và loạn thị cao.


Lúc đến khám thì họ có tư vấn khi đc lắp kính đúng số 2 mắt mình có thể nhìn đc 10/10. Nhưng gần 1 tháng rồi mà kết quả không được như mong đợi, 1 mắt chỉ được 8/10; 1 mắt 6/10 và nhìn rất nhòe. Mình ra đường mà choáng luôn vì nhìn mọi thứ đều mờ mờ như sương, nhòe nhòe không hề rõ nét; đọc chữ thì chỉ 10 phút là thấy rất mỏi. Viết bài đăng mà chỉnh đi chỉnh lại chính tả, Thực sự với thị lực này mình không thể học tập, làm việc được, mình đang thất vọng quá. Số tiền phẫu thuật không hề nhỏ mà kết quả đem lại kém hơn kỳ vọng rất nhiều.


Mình viết bài này nếu các bạn có google ra thì cố gắng mà tìm hiểu kỹ càng cẩn thận trước khi quyết định phẫu thuật nhé. Các bạn đeo kính tuy dày dày vất vả 1 chút nhưng vẫn có thể đạt dc thị lực tốt.


Bạn nào đã phẫu thuật phakic cho thêm ý kiến giúp mình với.