Mình mới đi phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên từ binh dân về ngày 25_2_2017. Thì quy trình như sau: phòng khám duyệt mổ> phòng 604( thứ 5) trưởng khoa khám và hẹn mổ+ làm xét nghiệm máu. Nc tiểu. Chụp phổi. Điện tim> đúng ngày hẹn mổ thì đến nhập viện nghe dặn dò để mai mổ (lưu ý là từ ngày duyệt mổ tới ngày nhập viện thì đi một mình thôi nhé người nhà đến cũng k có gì làm đâu. Đến ngày mổ mới tới.) > đi mổ thì xẽ đi từ lầu 5 xuống lầu 1 để mổ, mổ gây tê tủy sống và sau mổ thì được đẩy ra ngoài phòng hồi sức tới khi co được chân lên thì xẽ được đưa lên lầu 5 nằm lại một đêm và chỉ ăn cháo cho đến ngày mai bác sĩ lên khám nếu vết mổ tốt thì xẽ cho về lúc 13h chiều. Về chi phí thì đem theo 12 triệu tiền tạm ứng + tiền tiêu sài thả ga cho người nhà+ tiền taxi lúc về vì lúc về còn đau ngồi xe máy không được. Mổ thì hết tổng là 9 triệu 500k nhưng mình có bhyt đúng tuyến nên hết có 6tr500k thôi. Chúc AE sức khỏe nhé.
Ai có gì cần hỏi thì gửi gmail: buiduoc68@gmail.com
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1